Cưỡng bức bằng... nhạc!
(Cadn.com.vn) - Chịu hết xiết rồi NXD ơi, kéo dài tình trạng này chắc Tư phát điên luôn!
- Dzụ chi mà nghiêm trọng vậy, gây nhau với bà xã à?
- Không phải vậy. Số là nhà Tư nằm ở tổ 29, P. Khuê Trung (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) giữa hai siêu thị điện máy lớn là Chợ Lớn và Viettronimex trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Lúc đầu người dân trong tổ ai cũng hồ hởi vì nhà mình ở gần siêu thị, nhưng một thời gian sau thì mới thấy cái... đúng là mình điếc vẫn sợ... súng. Vì sao ư? Vì 2 siêu thị này đều có những dàn loa lớn, đặt hướng hết ra đường. Và từ sáng sớm cho đến tối, họ thi nhau mở loa hết công suất, hết phát quảng cáo, rồi đến mở nhạc, hết nhạc trẻ, rồi đến nhạc sôi động... Không bên nào chịu bên nào, mở nhạc lớn hơn để "áp chế" dàn loa của đối thủ. Người dân chúng tôi ở giữa lãnh đủ, bị "ép" nghe nhạc hết ngày này đến ngày khác.
- Được nghe nhạc miễn phí, Tư còn kêu gì nữa?
- Miễn phí kiểu ấy, Tư xin thôi. Đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi cũng không được, tội nhất là những đứa trẻ, nhạc cứ ầm ĩ không thể tập trung học bài. Mà Tư nghe bác sĩ nói, bị cưỡng bức kiểu này sẽ bị đau đầu, mất khả năng làm việc và tệ hơn là mắc bệnh tim mạch, huyết áp. Không riêng gì chỗ Tư đâu, mà nhiều người cũng than trời với vụ ô nhiễm tiếng ồn này lắm.
- Không riêng gì siêu thị điện máy, nhiều quán cà-phê cóc trên địa bàn thành phố cũng mở nhạc ầm ĩ cả ngày lẫn đêm để thu hút khách, mình có ý kiến thì họ nói một câu không cãi được... "kinh doanh mà"!
- Thế có luật nào xử vụ gây ô nhiễm tiếng ồn không?
- Nhà nước có quy định phạt từ 2 đến 100 triệu đồng theo từng mức độ vi phạm khác nhau về việc gây ô nhiễm tiếng ồn, có khi tước giấy phép kinh doanh nữa. Luật thì vậy nhưng trước giờ chưa thấy có nơi nào gây ô nhiễm tiếng ồn bị phạt nặng. Mà ô nhiễm tiếng ồn khó bắt quả tang như việc các nhà máy gây ô nhiễm nên khó xử phạt, chủ yếu là nhắc nhở.
- Kiểu này Tư cũng sắm một dàn loa thật lớn, mở hết công suất, đánh... bạt âm thanh của những siêu thị kia. NXD thấy thế được không?
- Bớt giỡn, bớt giỡn!
- !!!
![]() |
Những chiếc loa. |
N.X.D